9/12/13

10/12/2013: NGÀY ẤY: MÙA ĐÔNG

.
.
10/12/2013:
NGÀY ẤY: MÙA ĐÔNG

Nhớ về Hà-Nội, cảnh mùa đông
Gió bấc hanh heo, tiết lạnh lùng
Áo ấm , mũ len, khăn quấn cổ
Hòa cùng phố thị, giữa đông phong
Muôn mầu sặc sỡ, như vườn cảnh
Muôn sắc đan sen, tựa cánh đồng
Ai  bảo mùa đông, là ảm đạm!
Còn tôi cảm nhận, đẹp vô cùng
Ngày: 10/12/2013
Minhle989
.
.

8/12/13

09/12/2013: NGÀY QUA, NGÀY TỚI

.
.
09/12/2013:
NGÀY QUA, NGÀY TỚI
Minhle989

Hôm qua: Thời tiết: Nắng chang chang
Sự việc đã qua, miễn luận bàn
Hiện tại: Trời đang mưa rả rích
Lúc này: Đường phố nước loang loang
Trong vướn cây cảnh, hoa đua nở
Chấp chới không trung, én lượn vòng
Thời tiết ngày mai, mai sẽ rõ
Nắng mưa là việc  của thiên căn
                        Ngày 09/12/2013
.
.

7/12/13

08/12/2012: THƯƠNG LẮM: BIỂN ĐÔNG

.
.
08/12/2012:
THƯƠNG LẮM: BIỂN ĐÔNG
Giangsơn

Cơn bão, đã tràn đến biển Đông
Đất liền khắc khoải, sót sa lòng
Trận mưa rả rích, rơi tầm tã
Ngọn gió hắt hưu, thổi lạnh lùng
Mặt đất loang loang, từng vũng nước
Mây trời xám xịt, cả không trung
Động lòng thương biển, đang giông tố
Rả rích mưa rơi, giọt lệ ròng
                  Ngày 08/12/2012
.
.

08/12/2013 LỜÌ HAY, Ý ĐẸP


08/12/2013: 
LỜÌ HAY, Ý ĐẸP (46/06)
Minhle989





6/12/13

07/12/2013 ĐỘT NGỘT MƯA

.
.
07/12/2013
ĐỘT NGỘT TRỜI MƯA
Minhle989

Thời điểm đi làm, đột ngột mưa
Ánh sáng không gian, phủ lờ mờ
Đèn đường leo loét, mầu huyền ảo
Cây cối vỉa hè, gió lắc lư
Loang loáng mặt đường, còn đọng nước
Vắng teo trên phố, khách lưa thưa
Trời thì giá lanh, lòng nóng đợi
Đành phải lội mưa, kẻo muộn giờ
                          Ngày 07/12/2013
.
.

5/12/13

06/12/2013: THỜI TIẾT SÀI GÒN.

.
.
06/12/2013:
THỜI TIẾT SÀI GÒN
Minhle989
.
Sài Gòn: Không có tiết mùa đông
Tứ quý lưu niên, chỉ nắng hồng
Mùa nắng “cháy trời”, nhưng thiếu gió
Mùa mưa giầu giãi, lắm cơn giông
Một ngày: Những bốn mùa thay đổi
Sáng xuân, trưa hạ, chiều thu - đông
Phương Bắc: Mùa này đang giá lạnh
Xa quê: Nhớ cái rét mùa đông
                    Ngày 06/12-1013
.
.

4/12/13

05/12/2013: BỐN MÙA LUÂN CHUYỂN

.
.
05/12/2013
BỐN MÙA LUÂN CHUYỂN

Phương Nam khí hậu, tuy ôn hòa
Vẫn nhớ bốn mùa, phương Bắc ta
Xuân hạ đầu niên, chừng sáu tháng
Thu đông cuối kỷ, lục trang nha
Bốn mùa thời tiết, từng luân chuyển
Tứ quý tiết trới, lần lượt qua
Khí hậu mỗi mùa, mỗi đặc tính
Bốn mùa gam sắc bốn mầu hoa
Ngày 05/12/2013
Minhle989
.
.

3/12/13

04/12/2013: CŨNG LÀ MÙA ĐÔNG

.
.
04/12/2013:
CŨNG LÀ MÙA ĐÔNG

Mùa đông tuy đến, khắp không gian
Khí hậu đôi nơi, rất rõ ràng
Phương Bắc heo may, mưa, lạnh lẽo
Phương Nam trời nắng, nóng như rang
Cỏ cây Bắc bộ, đang vàng lá
Trái chín phương nam, đỏ miệt vườn
Giữa đất Sài Gòn, hồi tưởng lại
Mùa này phương Bắc, rét căm căm
Ngày 04/12/2013
Minhle989
.
.

2/12/13

03/12/2013: PHẢI CHĂNG THU MUÔN!

.
.
03/12/2013:
PHẢI CHĂNG THU MUÔN!

Có phải mùa thu, đến muộn màng
Heo may, lạnh lẽo mới đang sang
Lá vàng, theo gió, bay lơi lả
Nước biếc xôn xao, sóng rộ ràng
Xanh thẳm trời mây, như tháng tám
Mơn man ngọn gío, tựa nồm nam
Đặc thù địa lý, cho thời tiết
Nam bộ thu sang, có muộn màng
Ngày 03/12/2013
Minhle989
.
.

1/12/13

02/12/2013: ĐẦU THÁNG-CUỐI NĂM

.


02/12/2013:
ĐẦU THÁNG-CUỐI NĂM

Hôm nay: mùng một, tháng mười hai
Đầu tháng cuối năm, đã đến rồi
Lá úa, cành khô, hồi sinh lại
Chồi non e ấp đón xuân lai
Thời gian đếm ngược đang dần ngắn
Thời tiết không gian, cũng đổi thay
Buổi sáng hôm nay, trời đẹp lắm
Hưu hưu ngọn gió, dưới ban mai
Ngày 01/12/2013
Minhle989
.
.