9/12/16

11/12/2016 DƯ ÂM NGÀY HỌP MẶT




11/12/2016 (NCN)
DƯ ÂM NGÀY HỌP MẶT
Minhle989

Đã ba tuần lẽ ấy trôi xa
Mà thấy như là mới sáng qua
Bay bổng lời thơ hai nghê sỹ
Ngân nga tiếng hát giọng đơn ca
Hồng nhung thắm đỏ mừng sinh nhật
Chúc Bảo Minh Trang Tuổi “Ngọc ngà”
Ngày tháng trôi đi còn đọng lại
Tâm hồn lưu luyến mãi trong ta
                       Ngày 03/12/2016



Xem Thêm Hình Ảnh











.

2/12/16

04/12/2016 VỀ VIÊC IN SÁCH (Quyển Số 2)

 .

04/12/2016 (NCN)
VỀ VIÊC IN SÁCH (Quyển Số 2)
Minhle989
.
Cảm ơn biên tập viên thi đàn
Cho dẫu đời thường có khó khăn
Tố chất nhiệt tình không quản ngại
Tinh thần tha thiết với thi nhân
Trong từng tác pkẩm đem cân nhắc
Lựa chọn những bài dạt sứng danh
Trân trọng tinh thần đầy mến mộ
Cảm ơn biên tập viên thi đàn
                   Ngày 01/12/2016


.

29/11/16

01/12/2016 NOEL ĐANG VỀ PHỐ




01/12/2016
NOEL ĐANG VỀ PHỐ
Minhle989
.
Hôm nay mùng một tháng mười hai
Thời khắc NOEL cuả đất trời
Hang đá BENEM nơi thánh địa
Thông xanh cao vút dưới thiên thai
Đèn mầu rực rỡ khoe lấp lánh
Hoa sắc lung linh kết nhụy tươi
Thánh thót tiếng chuông nơi phố thị
NOEL đồng vọng trái tim tôi!
                   Ngày 01/12/2016
.

Xem Thêm Hình Ảnh: 









.

25/11/16

27/11/2016-19 MỘT TUẦN LẼ TRÔI QUA

.
.

27/11/2016-19 
MỘT TUẦN LẼ TRÔI QUA
Minhle989
.
Một tuần lễ đã trôi qua
Vậy mà ngỡ tưởng như là mới đây
Tiếng thơ nghê sỹ tràn đấy
Giọng ca anh Nhớ lúc này đang vui
Vẫn là những đóa hoa tươi
Vẫn đẹp nhựng lời chúc Bảo Minh Trang
Bảy ngày qua vẫn âm vang
Ngày vui họp mặt thi đàn trong tôi
                            Ngày 27/11/2016
.

Xem Thêm Hình Ảnh: 











.

18/11/16

20/11/2016 NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM




20/11/2016 (NCN)
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Tiến tới ngày nhà giáo Viêt Nam
Đầm Sen tổ chức cuôc đua thuyền
Băng rôn khẩu hiễu chào tân khách
Tấp nập thày trò chốn công viên
Mẵt nước rập rềnh đang nổi sóng
Thuyền rồng vun vút lướt như tên
Hòa cùng không khí vui ngày hội
Nhớ lại cái thời tuổi thiếu niên
Ngày 20/11/2016
NyuyênTxuan429


Xem Thêm Hình Ảnh:

 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.