26/10/18

28/10/2018-19 CHUYỂN MÚA

.


28/10/2018-19 (TB)
CHUYỂN MÚA
Minhle989

Cuối thu man mác nắng hoe vàng
Giá lạnh đầu đông đã chuyển sang
Vườn cảnh vàng tươi hoa cúc nở
Trong đầm đỏ thắm sắc bông trang
Đàn cò thanh thản so từng bước
Đàn sếu khoan thai lướt nhẹ nhàng
khí tiết chuyển mùa đầy lãng mạn
Mùa thu tạn biệt đón đông sang
                       Ngày 14/10/2018

.
Xem Thêm Hiình Minh Họa











.

19/10/18

21/10/2018-19 QUÊ HƯƠNG ĐỔI MỚI

.


21/10/2018-19 (TB)
QUÊ HƯƠNG ĐỔI MỚI
Minhle989

Ngọt ngào hai tiếng quê hương
Lâu rồi có dịp trên đường về thăm
Hướng tầm con mắt xa xăm
Quen quen lạ lạ cảnh quan ngày nào
Kia là một dãy phi lao
Kia là một lũy tre cao xanh rờn
Kia là mái ngói đình thôn
Kia nhà văn hóa sớm hôm vui đùa
Đó là ký ức ngày xưa
Ngày nay thấy lạ lại vừa thấy quen
Xa quê đã mấy chục niên
Biết bao đổi mới ở trên quê mình
                         Ngày 09/10/2018
.

Xem Thêm Hình Ảnh










.

12/10/18

14/10/2018-19 THĂM BẾN SÔNG XƯA

.

14/10/2018-19 (TB)
THĂM BẾN SÔNG XƯA
Minhle989

Quê hương tôi cũng có một dòng sông
Mang tên gọi là sông Hồng (Nước đỏ)
Chở nặng phù sa quanh năm mầu mỡ
Bãi mía nương dâu bát ngát mầu xanh

Giặc Mỹ leo thang gây nên cuộc chiến tranh
Tôi tạm biệt sông Hồng ra đi từ đó
Khắc khoải ngày đên nhớ sông Hồng (Nước đỏ)
Mong đợi ngày về để thỏa thích ngắm sông

Ba mươi tháng tư năm một chín bảy lăm
Tin vui thắng trận đất nước mình thống nhất
Cứ ngỡ là mơ ! không ! đó là sự thật
Tôi đã trở về thăm lại bến sông xưa
                             Ngày 14/10/2018


Xem Thêm Hình Minh Họa:
.









.

5/10/18

07/10/2018 NGÀY CHỦ NHẬT QUA

.

07/10/2018
NGÀY CHỦ NHẬT QUA
Levanm45

Thế là chấm hết một ngày vui
Khắc khoải ngóng trông một tháng trời
Bởi tại sông ngăn và núi cách
Sức thì hạn hẹp thế trơi vơi
Hải Phòng đất mẹ bao trừu mến
Điểm hẹn tình thơ đã định rồi
Ấy vậy tuổi đời và sức khỏe
Vô tình đã lứu kéo chân tôi
Ngày 07/10/2018
Levanm45


Xem Thêm Hình Minh Họa




.

1/10/18

01/10/2015-19 MÙNG MỘT THÁNG MƯỜI

.
.
01/10/2015-19 
Ký Ức
MÙNG MỘT THÁNG MƯỜI
Giangsơn

Mùng một tháng mười,hết quý ba
Với bao ký ức, ở trong ta
Hành quân thần tốc, mùa khô ấy
Quốc bộ đường trường, dẫu có xa
Ngày nghỉ trong rừng, bên vách núi
Ban đêm vượt dốc, với băng hà
Biết bao ký ức, thời binh chiến
Ngũ thập niên rồi, tưởng mới qua
                            Ngày 22/9/2015
.
.
Xem Thêm Hình Ảnh
.









.