7/12/19

01/11/2015-19 Ký Ức NGÀY NÀY NĂM ẤY


.
.
01/11/2015-19
Ký Ức 
NGÀY NÀY NĂM ẤY
Giangsơn

Năm ấy hôm nay của một thời
Lòng tôi man mác, nhớ khôn nguôi
Chiến trường Quảng Trị, rừng xơ xác
Trận địa Khe Sanh, núi tả tơi
Ngày súng ùng oàng, vang mặt đất
Ban đêm pháo sáng,loé bầu trời
Bồi hồi nhớ lại, ngày xưa ấy
Quảng tri hôm nay, thuở đang thời
                           Ngày 27/10/2015
.
.
XEM THÊM HÌNH ẢNH










 .

26/10/2013-20 TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG



26/10/2013-20 
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG
Người Có Công
MinhLê
.
Xe đưa, dừng bánh, trước trung tâm
Trong buổi lễ tân, thật rộn ràng
Khẩu hiệu: Chào mừng tân quý khách
Nhân viên đưa đón, nét hân hoan
Nồm nam dìu dịu, từ Đông hải
Ánh nắng chiều buông, gác tây sơn
Quang cảnh trung tâm, đầy hoan lạc
Hòa quyện hồn tôi, với thiên nhiên
                       Ngày 03/10/2013
.
.
Xem Thêm Hình Ảnh
.





.

23/10/2013-19 HỘI QUÁN: NHA TRANG


.

23/10/2013-19 
HỘI QUÁN: NHA TRANG
Minhle989
.
Ghé thăm hội quán: Vịnh Nha Trang
Phong cảnh thiên nhiên, thật ngỡ ngàng
Dào dạt biển Đông, làn sóng biếc
Thị tàm triền dốc, đồi La San
Thập phương du khách, đông như hội
Nhất diện khuôn viên, cảnh rộn ràng
Chiêm ngưỡng nội quan, lòng ái mộ
Muôn vàn tác phẩm, tự bao năm
                       Ngày: 22/10/2013
.
.
Xem Thêm Hình Minh Họa
.





.

17/10/2013-19 TỪ CỬA SỔ TẦNG CAO




17/10/2013-19 
TỪ CỬA SỔ TẦNG CAO
MinhLê
.
Từ trên cửa sổ, ngút tầng cao
Quang cảnh thiên nhiên, đạp biết bao
Đồi núi nên thơ, mây trắng phủ
Biển xanh biêng biếc, sóng xôn xao
Nồm nam lồng lộng, từ đông hải
Ánh nắng vàng ươm, đỉnh núi cao
Nhãn thị không gian, đầy lãng mạn
Phố đông, núi thắm, biển trong veo
                             Ngày 17/10/2013
.
.
Xem Thêm Hình Ảnh
.






.

06/10/2014-19 NƠI ẤY: BUÔN ĐÔN


.

06/10/2014-19 (TB)
NƠI ẤY: BUÔN ĐÔN
Ngoclan
.
Buôn Đôn: Nơi ấy, có em tôi
Bát ngát cao nguyên, giữa đất trời
Nương dãy càfe, sai trữu quả
Vườn hồ tiêu Bắc, trái buông lơi
Ruộng ngô soi bóng, bên dòng suối
Nương lúa khoe bông, ngát đỉnh đồi
Xứ xở cao nguyen, đầy nắng, gió
Núi đồi trù phú, đất quê tôi
                Ngày: 23/9/2014

.
Xem Thêm Hình Minh Họa
.






.

05/10/2013-19 SỰ TÍCH HÒN CHỒNG

.
.
.
05/10/2013-19 (TB)
SỰ TÍCH HÒN CHỒNG
Minhle989
.
Sự tích Hòn Chồng, chuyện kể xưa
Còn lưu truyền mãi, đến, bây giờ
Ngư ông tọa thạch, buông cần trúc
Tiên nữ khỏa thân, tắm, xa bờ 
Ngư lão thả tròng, bông ánh nhãn
Thạch trơn, chân trượt, lứu tay vô
Bàn tay hằn rõ, trên sườn núi
Dáu vết còn in, chẳng dễ mờ
                  Ngày 04/10/2013

.
Xem Thêm Hình Minh Họa
.




.