7/10/13

08/10/2013: HÒN MỘT NHA TRANG

.
.
08/10/2013: 
HÒN MỘT NHA TRANG
.
Hòn một: Vì chưng đứng một mình
Phong sương tuế nguyệt, giữ thiên thanh
Đằng sau dãy núi dài, xanh ngắt
Đằng trước biển Đông, sóng lượn quanh
Nghiêng bóng soi mình, trên nước biếc
Vươn mình cao vút, giữa trời xanh
Nhởn nha tản bộ, vòng qunh núi
Sơn thủy, thiên nhiên, thật hữu tình
Ngày: 8/10/2013
MinhLê
.
.

6/10/13

07/102013: THƯƠNG TIẾC “CÂY ĐẠI THỤ”


.
07/102013: 
THƯƠNG TIẾC “CÂY ĐẠI THỤ”

Không gian lã trã, hạt mưa rơi
Lặng trữu lòng tôi, thương tiếc người
Đại thụ của “Rừng cây” cách mạng
“Cây tùng, cây bách” giữ biển khơi
Là tia chớp giật, trong giông tố
Là ánh bình minh, buổi sớm mai
Nhận được hung tin: Người đã mất
Lệ tràn, nấc nghẹn, hạt mưa rơi
Ngày 7/10/2013
MinhLê
.

5/10/13

06/10/2012: ÁNH TRĂNG, BUỔI SỚM MAI


06/10/2012: 
ÁNH TRĂNG, BUỔI SỚM MAI

Vầng trăng lơ lửng, giữa bầu trời
Hòa với không gian, sáng sớm nay
Mặt đất còn chìm, trong giấc ngủ
Bầu trời thấp thoáng, áng mây bay
Se se ngọn gió, nồm nam thổi
Lấp lánh giọt sương, trên lá cây
Không khí sớm mai, trong tĩnh lặng
Chị hằng vui với, ánh sao mai
Ngày 06/10/2012
Giangsơn
.

06/10/2013: LỜI HAY, Ý ĐẸP (39)


06/10/2013: 
LỜI HAY, Ý ĐẸP (39)




4/10/13

05/10/2013: SỰ TÍCH HÒN CHỒNG

.
.
05/10/2013: 
SỰ TÍCH HÒN CHỒNG

Sự tích Hòn Chồng, chuyện kể xưa
Còn lưu truyền mãi, đến, bây giờ
Ngư ông tọa thạch, buông cần trúc
Tiên nữ khỏa thân, tắm, xa bờ 
Ngư lão thả tròng, bông ánh nhãn
Thạch trơn, chân trượt, lứu tay vô
Bàn tay hằn rõ, trên sườn núi
Dáu vết còn in, chẳng dễ mờ
Ngày 4/10/2013
MinhLê
.
.

3/10/13

04/10/2013: TỪ TẦNG LẦU SỐ BẢY

.
.
04/10/2013: 
TỪ TẦNG LẦU SỐ BẢY

Từ tầng lầu bảy, ngắm không trung
Địa vọng, thiên la, cả một vùng
Biển rộng mênh mông, nàn sóng biếc
Trời cao thăm thẳm, áng mây hồng
Vỉa hè:  Khách bộ hành, xuôi, ngược
Đường phố tàu xe, chạy thong dong
Chiêm ngưỡng cảnh quan, nơi phố biển
Thiên nhiên cảnh trí, ngỡ mơ màng
Ngày: 3/10/2013
MinhLê
.
.

2/10/13

03/10/2013: THƯƠNG SÓT MIỀN TRUNG


03/10/2013:
THƯƠNG SÓT MIỀN TRUNG

Sót thương: Nơi mảnh đất niền trung
Thành phố Sài Gòn, cũng mủi lòng
Tầm tã ngày đêm, mưa rả rích
Xám mầu mây phủ, khắp không gian
Mái hiên thánh thót, đang rơi lệ
Ngọn gió lùa qua, thấy lạnh lòng
Bão lụt miền trung, đang gánh chịu
Sài Gòn chia sẻ, nỗi gian lan
Ngày 3/10/2013
MinhLê

1/10/13


2/10/2013: TUY BÃO ĐÃ QUA
Tuy rằng tâm bão đã đi qua
Nhưng nuớc hồ đầy, phải sả ra
Trên búa, dưới đe, dân hứng chịu
Miền trung trong cảnh, lũ tràn trề
Bão gây nhà sập. hoa mầu nát
Lụt ngập giao thông, úng đồng quê
Siêu bão số mười, còn để lại
Miền trung tan nát, cảnh thảm thê
Ngày 2/10/2013
MinhLê


30/9/13


1/10/2013: GIỜ BÁO THỨC
Sáu giờ, lanh lảnh, tiếng còi vang
Báo thức sớm mai, của trực ban
Đồng đội tân binh, tuy mới lạ
Vươn vai vùng dậy, gấp chăn màn
Vệ sinh răng miệng, dăm mười phút
Nhanh nhẹn ra sân, xép thẳng hàng
Lính mới ngày đầu, còn bỡ ngỡ
Ngó xuôi, ngó ngược, chuyện râm ran
Ngày: 1/10/2013

MinhLê

29/9/13

30/9/2013: NGÀY NHẬP NGŨ

.
.
30/9/2013: 
NGÀY NHẬP NGŨ
.
Ba mươi, tháng chín; Buổi “Binh tân”
Bính ngọ, quý thu, đẹp tuyệt trần
Thánh Gióng năm xưa, cưỡi ngựa sắt
Tân binh, bính ngọ, bước hành quân
Mầu xanh áo lính, xanh rừng núi
Lấp lánh sao vàng, sắc phục quân
Tề chỉnh, uy nghiêm và chững chạc
Thẳng băng đội ngũ, giữa đoàn quân
Ngày: 30/9/2013
MinhLê
.
.