30/9/13


1/10/2013: GIỜ BÁO THỨC
Sáu giờ, lanh lảnh, tiếng còi vang
Báo thức sớm mai, của trực ban
Đồng đội tân binh, tuy mới lạ
Vươn vai vùng dậy, gấp chăn màn
Vệ sinh răng miệng, dăm mười phút
Nhanh nhẹn ra sân, xép thẳng hàng
Lính mới ngày đầu, còn bỡ ngỡ
Ngó xuôi, ngó ngược, chuyện râm ran
Ngày: 1/10/2013

MinhLê

29/9/13

30/9/2013: NGÀY NHẬP NGŨ

.
.
30/9/2013: 
NGÀY NHẬP NGŨ
.
Ba mươi, tháng chín; Buổi “Binh tân”
Bính ngọ, quý thu, đẹp tuyệt trần
Thánh Gióng năm xưa, cưỡi ngựa sắt
Tân binh, bính ngọ, bước hành quân
Mầu xanh áo lính, xanh rừng núi
Lấp lánh sao vàng, sắc phục quân
Tề chỉnh, uy nghiêm và chững chạc
Thẳng băng đội ngũ, giữa đoàn quân
Ngày: 30/9/2013
MinhLê
.
.

28/9/13

29/9/2012-19 MƯA: MIỀN DUYÊN HẢI

.
.
29/9/2012-19 (TB)
MƯA: MIỀN DUYÊN HẢI
Giangsơn
.
Về đến Khánh Hòa, lúc buổi trưa
Lúc này duyên hải, trời đang mưa 
Bầu trời bao phủ, mầu mây xám
Mặt biển lao xao, sóng nhấp nhô
Thuyền thúng, thuyền câu, chèo vội vã
Đoàn tàu đánh bắt, đậu xa bờ
Bầu trời trắng đục, mang hơi nước
Xám cả không gian, biển Khánh Hòa
                                 Ngày 29/9/2012
.
.

29/9/2013: LỜI HAY, Ý ĐẸP


29/9/2013
LỜI HAY, Ý ĐẸP (38)



.

27/9/13

28/9/2013-19 QUA CẦU TRẦN PHÚ



28/9/2013-19 TB)
QUA CẦU TRẦN PHÚ
MinhLê
.
Đôi bờ Trần Phú – Phạm Văn Đồng
Nối kết nhịp cầu, vượt khúc sông
Khách bộ lưu hành, vui hối hả
Tàu xe tấp nập, ngược, xuôi dòng
Nghinh sơn, trên Tháp Bà, cổ kính
Tiếp hải, dưới dòng, sóng Biển Đông
Sơn thủy, hữu tình, đâu có được
Như cầu Trần Phú: Núi – biển – sông
                                Ngày: 28/9/2013

.
Xem Thêm Hình Minh Họa
.


.

26/9/13

27/9/2013-19 THÁP TRÀM HƯƠNG

.
.
27/9/2013-19 
THÁP TRÀM HƯƠNG
MinhLê
.
Cao cao rực rỡ, tháp Trầm Hương
Thành phố Nha Trang, đã tỏ tường
Đường bộ, cây xanh hàng thẳng tắp
Công viên Trần Phú, rộng thênh thang
Vươn mình trong gió, vờn mây trắng
Nghiêng bóng soi gương, mặt biển xanh
Biểu tượng Khánh Hòa, thành phố biển
Cao cao, lộng lẫy tháp Trầm Hương
                               Ngày: 27/9/2013
.
.

25/9/13

26/9/2013: PHỐ BIỂN NHA TRANG

.
.
26/9/2013
PHỐ BIỂN NHA TRANG

Trườn theo vách nuí, chạy lòng vòng
Bỗng chốc hiện ra, với biển đông
Thành phố chan hòa, trong ánh nắng
Tầu xe tấp nập, khách lưu thông
Bao la mặt biển, vô bờ bến
Mặt nước xanh trong, sóng vẫy vùng
Chiêm ngưỡng phố phường, bên biển biếc
Thỏa lòng mong ước , nỗi chờ trông
Ngày 26/9/2013
MinhLê
.
.

24/9/13

25/9/2013: TRÊN ĐÈO HẢI VÂN

.
.
25/9/2013
TRÊN ĐÈO HẢI VÂN

Đường mòn thoai thoải, dốc treo neo
Gắng sức leo lên, đến đỉnh đèo
Sừng sững bên trên, là vách núi
Bao la phía dưới, nước trong veo
Đỉnh sơn cao vút, mây bao phủ
Mặt biển mênh mông, sóng giạt giào
Sơn thủy hữu tình, thiên tạo hóa
Núi cao. Rừng thẳm, biển xôm sao
Ngày 25/9/2013
MinhLê
.
.

23/9/13

24/9/2013: THÁP CHÀM

.
.
24/9/2013: 
THÁP CHÀM

Thấp thoáng xa xa, bóng tháp chàm
Đây rồi! Địa phận đất Phan Rang
Trùng điệp núi đồi, xanh bát ngát
Uy nghi, cổ kính, tháp chăm pa
Phong sương tuế nguyệt, bao năm tháng
Mưa nắng bách niên, đã trải qua
Mường tưởng mông nung, trong trí nhớ
Ngắn nhìn phong cảnh, dưới thiên nhan
Ngày 24/9/2013
MinhLê
.
.

23/9/2013: GIÀN NHO

.
.
23/9/2013: 
GIÀN NHO

Trái cây đặc sản, đất Phan Rang
Nhắc đến giàn nho, rộng ngút ngàn
Trên phủ lá xanh che “Nắng núi”
Dưới đua chùm trái : “Hạt mưa ngàn”
Chùm chùm lúc lửu đùa trong gió
Trái chín, trái xanh. mọng, mỡ màng
Giàn lá dãi dầu trong nắng gió
Chở che chùm trái, chín thơm ngon
Ngày: 16/9/2013
Minh Lê
.