31/3/15

01/4/2015 LÍNH MỸ TƯƠNG TÀN


.
01/4/2015
LÍNH MỸ TƯƠNG TÀN

Tháng tư lịch sử, đã về rồi!
Hình Mỹ tương tàn, pos để coi
Chiến sự “bảy lăm”, về “sáu tám”
Thời kỳ chinh chiến, đất nước tôi
Đoàn quân chiến thấng, dành đây đó
Lính Mỹ tương tàn, khắp mọi nơi
Ký ức trong tôi, đời lính chiến
“Bảy lăm”,” sáu tám”, chẳng hề phai
Ngày: 01/04/2015
Giangsơn

.
XEM THÊM HÌNH MINH HỌA










.

26/3/15

27/3/2015-19 ĐÈO HẢI VÂN

.
.
27/3/2015-19 (TB)
Ký Ức
ĐÈO HẢI VÂN
Giangsơn
.
Hải Vân: Dốc núi thật treo leo
Suốt tự chân sơn, đến đỉnh đèo
Vách đá một bên, cao chót vót
Biên đông một phía, nước trong veo
Trườn trên đỉnh núi, con đường lộ
Vượt suối, băng khe, những nhịp cầu
Từ đỉnh Hải Vân, nhìn bốn hướng
Quảng Nam trừu mến, Huế thân yêu
                             Ngày: 27/03/2015
.
.
XEM THÊM HÌNH ẢNH









.

26/03/2015: KÝ ỨC RẶNG DỪA




26/03/2015
KÝ ỨC RẶNG DỪA
Ký ức còn ghi: Dáng rặng dừa
Chiều chiều, sớm sớm, gió sa đưa
Lá xanh, óng mượt, vờn sương sớm
Buồng trái đung đưa, dưới nắng trưa
Nghiêng bóng, soi gương trên mặt nước
Thon thon, óng ả đứng ven bờ
Ngỡ ngàng, nuối tiếc đâu còn nữa
Sớm tỏa, chiều buông những bóng dừa
26/03/2015
Ngoclan

Ngoclan
*********
Xem ảnh










Ngoclan

24/3/15

25/3/2015-19 Ký Ức: CÂY BÀNG

.


25/3/2015-19 (TB)
Ký Ức: 
CÂY BÀNG
Giangsơn
.
Thấy bàng trên phố, nhớ bàng quê
Cái thuở thiếu niên, dưới nắng hè
Mặt nước gương soi, mầu lá biếc
Tán bàng lan tỏa, bóng xum xuê
Leo cành: Vắt vẻo cùng bè bạn
Đu bám đung đưa, với tiếng reo
Cái thuở ấu thơ, Ôi! Đẹp quá!
Thiếu thời: Ký ức mãi còn ghi
                        Ngày25/3/2014

.
XEM THÊM HÌNH ẢNH










.

23/3/15

24/03/2015 QUANG CẢNH HỘI TRƯỜNG



24/03/2015
QUANG CẢNH HỘI TRƯỜNG
Hội trường quận ủy, sáng hôm nay
Cựu chiến binh, đã đến đủ đầy
Phất phới cờ sao, bay trong gió
Băng rôn, khẩu hiệu, dưới ban mai
Cựu binh chiến hữu, tình đồng chí
Môi nở nụ cười, xiết chặt tay
Quang cảnh rộn ràng, như chẩy hội
Tâm hồn phơi phới, sáng xuân nay
Ngàu 14/03/2015
Ngoclan

Ngoclan
*******
XEN ẢNH 



















Ngoclan