29/11/15

01/12/2015-17 KÝ ỨC : THÁNG 12




01/12/2015-19

KÝ ỨC: THÁNG 12

Levanm45

 

Trong tôi ký ức, tháng mười hai

Từ buổi khai sinh đến trọn đời

Cái thuở tân binh, nơi Bất Bạt

Cái kỳ dã ngoại, chốn Sơn Tây

Gio Linh; Cam Lộ, bom cầy đát

Quảng Trị, Khe Sanh, đạn xé trời

Đầu tháng mười hai, như nhắc nhớ

Tràn về ký ức, quãng đời tôi

                 Ngày 01/12/2015



XEM THÊM HÌNH ẢNH










.

27/11/15

29/11/2015 SEN: VÙNG ĐỒNG THÁP




29/11/2015 (CN)
SEN:VÙNG ĐỒNG THÁP 
.
Sen vùng Đồng Tháp: Đẹp tuyệt vời
Quanh năm đua nở khắp nơi nơi
Lá xanh xòe tán “Ô” che nắng
Hoa thắm hương thơm, tỏa ngát trời
Ngan ngát hương thơm, đầy quyến rũ
Đậm đà gương hạt, kết tình đời
Phương Nam tứ quý, sen khoe sắc
Man mác trong tôi, cảnh đất trời
Ngày: 02/11/2015
Giangsơn 

.
Xem Thêm Hình Ảnh










.

20/11/15

22/11/2015 NƠÍ ẤY: GA SÀI GÒN




22/11/2015 
NƠÍ ẤY: GA SÀI GÒN

Tới ga xe lửa, đất “Sài Thành”
Lạ  lạ, quen quen, với địa danh
Lạ bởi cảnh quan, nhiều đổi mới
Quen vi kiến trúc, vẫn lưu danh
Khách du tấp nập, đông như hội
Đội ngũ nhân viên, tiếp nhiệt tình
Đứng trước sân ga, lòng man mác
Tràn về ký ức: “Thuở bình minh”
Ngày 22/11/2015
Ngọclan
.
.
XEM THÊM HÌNH ẢNH
 









.

13/11/15

15/11/2015-19 QUA CẦU BÌNH TRIỆU

.
.
15/11/2015-19 
QUA CẦU BÌNH TRIỆU
Giangsơn
.
Qua cầu Bình Triệu, nhớ ngày xưa
Đất nước hồi sinh, lúc bấy giờ
Trên bến hòa xa, đang vội vã
Dưới sông tàu thủy lướt như đua
Lục bình hoa nở, trên làn sóng
Cây trái xum xuê, chốn bến bờ
Đã bấy nhiêu lâu, nay trở lại
Nơi đây Bình Triệu, cảnh nên thơ
                          Ngày 25/11/2015
.
.
XEM THÊM HÌNH ẢNH










.

6/11/15

08/11/2015 NHÀ THỜ ĐỨC BÀ




08/11/2015-19 
NHÀ THỜ ĐỨC BÀ
Ngọclan
.
Tiếng chuông đồng vọng, giữa thiên thai
Ánh nắng bình minh, đã trải dài
Ngọn tháp song song, cao chất ngất
Khuôn viên độc nhất, nét trang đài
Tượng đài Đức Mẹ, dang tay đón
Cung Thánh tiệc ly, Chúa gọi mời
Hòa với giáo dân, tham dự lễ
Tâm hồn sáng láng, tựa sao mai
                        Ngày 05/11/2015
.
.
XEM THÊM HÌNH ẢNH










.