.
Cà phê bát ngát, nắng hồng bao la
Gió đưa xào xac, chan hòa
Cành rung, lá vẫy, chiều tà đang buông
Lững lờ mây tím, hoàng hôn
Xa xa vang vọng tiếng chuông nhà thờ
Cao nguyên, đẹp tựa vần thơ
Hữu tình phong cảnh, trước giờ hoàng hôn
12/8/2012-19
HOÀNG HÔN TRÊN CAO NGUYÊN
Levanm45
Cao nguyên Đắc Lác, mênh môngLevanm45
Cà phê bát ngát, nắng hồng bao la
Gió đưa xào xac, chan hòa
Cành rung, lá vẫy, chiều tà đang buông
Lững lờ mây tím, hoàng hôn
Xa xa vang vọng tiếng chuông nhà thờ
Cao nguyên, đẹp tựa vần thơ
Hữu tình phong cảnh, trước giờ hoàng hôn
Ngày 12/8/2012
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét