22/10/13

23/10/2013-19 HỘI QUÁN: VỊNH NHA TRANG

.
.
23/10/2013-19 (TB)
HỘI QUÁN: VỊNH NHA TRANG
MinhLê
.
Ghé thăm hội quán: Vịnh Nha Trang
Phong cảnh thiên nhiên, thật ngỡ ngàng
Dào dạt biển Đông, làn sóng biếc
Thị tàm triền dốc, đồi La San
Thập phương du khách, đông như hội
Nhất diện khuôn viên, cảnh rộn ràng
Chiêm ngưỡng nội quan, lòng ái mộ
Muôn vàn tác phẩm, tự bao năm
                       Ngày: 22/10/2013
.
.

21/10/13

22/10/2013-19 CẦU VƯỢT ĐỒI LA SAN

.
.
22/10/2013-19 (TB)
CẦU VƯỢT ĐỒI LA SAN
MinhLê
.
La San thấp thoáng dáng: Hòn Chồng
Nối kết hai trường, giữa phố đông
Đại học quốc gia: Tôn Đức Thắng
Hàn lâm, dyên hải, với môi trường
Xa xa thấp thoáng, khu an dưỡng
Nghiêng bóng soi mình, mặt biển đông
Đường bộ ngày nay, nhiều đổi mới:
Bùng bing, cầu vượt, nút giao thông
                              Ngày 21/10/2013
.
.

20/10/13

20/10/2013: NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM

.
.
20/10/2013: 
PHỤ NỮ VIỆT NAM
MinhLê
.
Phu nữ Việt Nam, đảm việc nhà
Dịu dàng, hiền hậu, chẳng kiêu sa
Thân cò lặn lội, nuôi con lớn
Gánh vác việc tư, việc quốc gia
Một nắng hai sương, không quản ngại
Nụ cười tươi nở, tựa bông hoa
Sứng tám chũ vàng, Bác Hồ tặng
“Anh hùng; Bất khuất; Trung hậu; Đảm đang”
                                            Ngày 20/10/2013
.
.

19/10/13

20/10/2012: CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIÊT-NAM

.
.
20/10/2012: 
CHÀO MỪNG NGÀY 
PHỤ NỮ VIỆT-NAM

Phụ nữ Viêt-Nam, đẹp mặn mà
Áo dài, nón lá, dáng kiêu sa
Đảm đang nội chợ lo cơm nước
Nuôi dạy cháu, con, đảm việc nhà
Làm việc quên mình, vì đất nước
An nhàn hưởng thụ, lúc về già
Mừng ngày phụ nữ, tám, hai tuổi
Viết mấy vần thơ tặng món quà
Ngày 20/10/2012
Giangsơn
.
.

20/10/2013: LỜI HAY, Ý ĐẸP


20/10/2013: 
LỜI HAY, Ý ĐẸP (41)



.

19/10/2013-19 ĐỒI LA SAN

.
.
19/10/2013-19 
ĐỒI LA SAN
MinhLê
.
Lượn theo triền dóc: đối La San
Cảnh vật hiện ra, đẹp ngỡ ngàng
Chót vót La San, cùng tuế nguyệt
Bao la Đông Hải, với không gian
Mây xanh thăm thằm, mùa thu đặng
Ngọn gió mơn man, lướt dịu dàng
Sơn thủy hữu tình dầy lý thú
Thả tàn ánh mắt, khắp thiên nhan
                        Ngày: 19/10/2013
.
.

17/10/13

18/10/2013-19 HÒN CHỒNG – HÒN VỢ

.
.
18/10/2013-19 
HÒN CHỒNG – HÒN VỢ
MinhLê
.
Thắng cảnh! Khen ai khéo đặt tên
Hòn Chuồng, Hòn Vợ đứng kề bân
Biển xanh vỗ sóng, tình dào dạt
Trời biếc, làn mây trắng, thủy trung
Bền vững qua từng, viên đá tảng
Thiên nhiên tự tại, đã tạo nên
Mới hay tạo hóa, từ thiên thạch
Tình nghĩa phu thê, thật hữu duyên
                            Ngày 18/10/2013
.
.

16/10/13

17/10/2013-19 TỪ CỬA SỔ TẦNG CAO



17/10/2013-19 
TỪ CỬA SỔ TẦNG CAO
MinhLê
.
Từ trên cửa sổ, ngút tầng cao
Quang cảnh thiên nhiên, đạp biết bao
Đồi núi nên thơ, mây trắng phủ
Biển xanh biêng biếc, sóng xôn xao
Nồm nam lồng lộng, từ đông hải
Ánh nắng vàng ươm, đỉnh núi cao
Nhãn thị không gian, đầy lãng mạn
Phố đông, núi thắm, biển trong veo
                             Ngày 17/10/2013
.
.
Xem Thêm Hình Ảnh
.






.

15/10/13

16/10/2013: SÀI GÒN MƯA GIÔNG


16/10/2013
SÀI GÒN MƯA GIÔNG 

Hôm qua: thành phố, chịu mưa giộng
Thấu hiểu miền Trung, nỗi khốn cùng
Mới bão số mười, còn đổ nát
Tiếp cơn mười một, lại tan hoang
Hoa mầu, vườn tược, thêm xơ xác
Nhà sập, giao thông, lũ ngập tràn
Giông vũ, Sài Gòn, càng thấu hiểu
Miền Trung đang chịu, cảnh gian nan
Ngày: 16/10/2013
MinhLê

14/10/13

15/10/2013: VỈNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG


15/10/2013:
VỈNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG

Nắm đát nhẹ buông, vĩnh biệt người
Nén lòng nấc nghẹn, trái tim côi
Trời mây u ám, như đồng cảnh
Mặt đất cò cây, héo rũ rời
Thắp né hương, lòng đau tiễn biệt
Dạ vương làn khói, mãi khôn nguôi
Lòng thành kính cẩn, nơi di ảnh
Giọt lệ chia ly, lã trã rơi
Ngày 13/10/2013
MinhLê