12/11/13

13/11/2013 VIỆN: HẢI DƯƠNG HỌC

.
.
13/11/2013
VIỆN: HẢI DƯƠNG HỌC
MinhLê
.
Học viện Hải Dương, tỉnh Khánh Hòa
Khuôn viên tọa lạc, rộng bao la
Muôn hình, muôn dáng, loài ngư biển
Muôn vẻ, muôn mầu, tựa sắc hoa
Bơi lội tung tăng, trong tủ kính
Nhởn nha đuà giỡn, nước nơi hồ
Thỏa thê chiêm ngưỡng, loài ngư biển
Đã hết giờ rồi, chẳng.muốn ra
                     Ngày 13/11/2013
.
.

11/11/13

12/11/2013 ĐẢO KHỈ - NHA TRANG



12/11/2013
ĐẢO KHỈ - NHA TRANG
MinhLê
.
Con tàu quay lái, lướt ra khơi
Đảo khỉ lênh đênh, giưã biển trời
Soi bóng ngàn xanh, trên sóng nước
Nhuộn vàng sắc nắng, giựa thiên thai
Khỉ cha, khỉ mẹ, gia đình khỉ
Con cõng, con bồng, con dạo chơi
Bố thí kẹo viên và đậu phộng
Được ăn, khỉ quấn quýt theo người
Ngày: 12/11/2013
.
.

10/11/13

11/11/1013: KHU SINH THÁI ĐC

.
.
11/11/1013:
KHU SINH THÁI  ĐC (TT)
.
Qua khu sinh thái: Dự trò chơi
Thưởng thúc trái cây, thật tuyệt vời
Nào mít, nào soài, sai lúc lửu
Chôn chôn, chùm nhãn, thả buông lơi
Chin cu, sáo sạu, đua săn bắt
Cà chép, cá tra, dụ đớp mồi
Ham tích, cảm như ngày quá ngắn
Đang vui, đă báo hết giờ rồi!
Ngày 11/11/2013
Minhlê
.
.

9/11/13

10/11/2012 Ký Ức HƯNG YÊN QUÊ TÔI

.
.
10/11/2012 (Ký Ức)
HƯNG YÊN QUÊ TÔI
Giangsơn
.
“Hưng Yên có đường Năm, sông Luộc
Giải sông Hồng, uốn khúc chảy xuôi
Hưng Yên, anh dũn tuyệt vời…”
Đánh Tây, đuổi Nhật, một thời chiến tranh

Chuyện kể rằng: Đội quân du kích
Nữ Hoàng Ngân, gang thép quê tôi
Đòn gánh, đánh địch tơi bời
Chân trần, áo vải, rạng ngời chiến công

Hòa bình đến, ruộng đồng bát ngát
Lúa nặng bông, trữu hạt thóc vàng
Xum xuê, vườn trái nhãn lồng
 Phương xa, canh cánh trong lòng, nhớ quê
                                                     Giangsơn

.

10/11/2013: LỜI HAY, Ý ĐẸP


10/11/2013:
LỜI HAY, Ý ĐẸP (44)



.

8/11/13

09/11/2013 CẦU CÁP TREO

.
.
09/11/2013
CẦU CÁP TREO
MinhLê
.
Vượt qua dòng suối, nước trong veo
Nối nhịp đôi bờ: Cầu cáp treo
Lúc lắc đưng đưa, theo nhịp bước
Bồng bềnh trao đảo, ngả nghiêng theo
Mơn man gió núi, cây sào sạc
Nước suối lững lờ, róc rách reo
Trập trững bước chân, người loạng choạng
Vậy mà, vẫn thú vị biết bao!
                  Ngày 09/11/2013
.
.

7/11/13

08/11/2013 THĂM KHU SINH THÁI


.
08/11/2013
THĂM QUAN KHU SINH THÁI
MinhLê

Đến khu sinh thái, chốn Đồi Chuông
Quang cảnh tiếp tân, rất rộn ràng
Băng rôm đỏ thắm: “Chào quý khách”
Nhân viên đón tiếp, nét hân hoan
Thăng thiên bậc đá, đồi cao vút
Dáng địa cầu treo, nước suối  ngàn
Thư thái thả hồn, vườn trúc cảnh
Không gian tịnh mịch, gió mênh mang
                                  Ngày 08/11/2013
.
.

6/11/13

07/11/2013-19 LONG HẢI, BUỔI SỚM MAI

.
.
07/11/2013-19 
LONG HẢI, BUỔI SỚM MAI
MinhLê
.
Sớm mai thuyền cá, thả neo vô
Bãi cát trở thành, điểm bán mua
Cua biển, tôm càng, ngoe nguẩy gọng
Mực tươi, cá đuối, láng mầu da
Người mua chọn lựa, hàng ưng thuận
Kẻ bán mời chào, nét thiết tha
Thưởng thức vị ngon, cùng hải sản
Thú vui bơi lội, sóng sô bờ
                Ngày 07/11/2013
.
.

5/11/13

06/11/2013-19 TẮM KHOÁNG THIÊN NHIÊN


.
06/11/2013-19 
TẮM KHOÁNG THIÊN NHIÊN
Minhlê
.
Xe đưa dừng bánh, trước điền trang
Thấp thoáng khuôn viên, cảnh rộn ràng
Hồ chứa muôn hình, muôn vẻ đẹp
Khách du trầm đẫm, nét hân hoan
Toàn thân thư giãn, trong nguồn nước
Tay vớt, chân đua, sóng gợn tròn
Tắm khoáng thiên nhiên, đầy lý thú
Thả hồn theo sóng, nước mơn man
                             Ngày 06/11/2013
.
.

4/11/13

05/11/2013: TẮM SUỐI KHOÁNG


.
05/11/2013:
TẮM SUỐI KHOÁNG
.
Nói về tắm khoáng đã thấy mê
Tiếp súc qua rồi, hết chỗ chê
Thơ giãn nâng nâng, hồn sảng khoái
Mơn man dìu dịu, thấy say mê
Dầm mình suối khoáng, mầu xanh biếc 
Toàn thân bóng láng, lớp vàng hoe
Tắm khoáng thiên nhiên, đày lý thú
Còn đang thỏa thích, đã hết giờ
Ngày 05/11/2013
Minhle989
.