17/11/13

18/11/2013: CHIỀU MƯA TRÊN PHỐ

.
.
18/11/2013:
CHIỀU MƯA TRÊN PHỐ

Dưới hàng me, đứng đón người thân
Bỗng chốc mây mưa, kéo tối sầm
Gió thổi ào ào, thêm ớn lạnh
Mưa rơi sốí sả, thấu tâm can
Bầu trời xám xịt, mây dăng mắc
Mặt đất dập dờn con nước dâng
Khắc khoải đợi chờ, lòng nóng vội
Dưới trời gió lạnh, nước trào tuôn
Ngày: 17/11/2013
MinhLê
.
.

16/11/13

17/11/2012: MÔN CHƠI BÓNG CHUYỀN

.
.
17/11/2012:
MÔN CHƠI BÓNG CHUYỀN

Mười hai cầu thủ, được chia đôi
Bên ấy đội anh, đây đội tôi
Vun vút, bóng tròn, bay tới tấp
Băng mình, cầu thủ. điểm tranh tài
Trên sân loang loáng, như tia chớp
Vận động viên, sao sáng đổi ngôi
Những hiệp tranh tài, đầy thú vị
Tinh thần sôi động, trọn niềm vui
Ngày 17/11/2012
Giangsơn
.
.

17/11/2013: LỜI HAY, Ý ĐẸP (45/25)


17/11/2013:
LỜI HAY, Ý ĐẸP (45/25)




15/11/13

16/11/2013-19 TUY NHỎ: NHƯNG NGHĨA CỬ

.
.
16/11/2013-19 
TUY NHỎ: NHƯNG NGHĨA CỬ
MinhLê
.
Tuổi hạc, da mồi, tóc tuyết sương
Bước lên tam cấp, khó vô cùng
Dang tay đón đỡ, tình nhân ái
Dẫn bước chập chừng, dạ mến thương
Nhường ghế chỗ ngồi, mời tĩnh tọa
Việc làm nghĩa cử, chẳng hề vương
Mới hay việc nhỏ, nhưng nghĩa cử
Cảm nhận tâm hồn, thấy vui chung
                            Ngày 16/11/2013
.
.

14/11/13

15/11/2013: DẪU CÓ MUỘN GIỜ

.
.
15/11/2013:
DẪU CÓ MUÔN GIỜ

Chỉ lướt qua thôi, không có bỏ
Nhưng hành trình vòng nhỏ mà thôi
Vườn lan, khoe sắc yêu đời
Muôn mầu, muôn vẻ dưới trời ban mai
Vườn Thượng uyển trang đài, duyên dáng
Muôn loài hoa, ngan ngát hương thơm
Cảnh quan, non bộ điệp trùng
Bon sai quý hiếm, trang hoàng nơi nơi

*******************************
Cảnh quan, càng ngắm, càng say
Hết giờ, mà chẳng muốn dời chân đi
Ngày 15/11/2013
MinhLê
.
.

13/11/13

14/11/2013: TIN BÃO số 12


14/11/2013:
TIN BÃO số 12

Thừa Thiên xứ Huế: Quê hương tôi
Con bảo mười hai, ập đến rồi
Hiểm họa thiên tai, Huế gánh chịu
Sót lòng:người xa xứ, khôn nguôi
Âu lo dằn vặt, trong tân trí
Khắc khoải, đau lòng lắm, Huế ơi!
Hai bão liên hoàn, chưa lại sức
Lại nghe tin bão, dạ trơi vơi
Ngày 04/11/2013
MinhLê

12/11/13

13/11/2013 VIỆN: HẢI DƯƠNG HỌC

.
.
13/11/2013
VIỆN: HẢI DƯƠNG HỌC
MinhLê
.
Học viện Hải Dương, tỉnh Khánh Hòa
Khuôn viên tọa lạc, rộng bao la
Muôn hình, muôn dáng, loài ngư biển
Muôn vẻ, muôn mầu, tựa sắc hoa
Bơi lội tung tăng, trong tủ kính
Nhởn nha đuà giỡn, nước nơi hồ
Thỏa thê chiêm ngưỡng, loài ngư biển
Đã hết giờ rồi, chẳng.muốn ra
                     Ngày 13/11/2013
.
.

11/11/13

12/11/2013 ĐẢO KHỈ - NHA TRANG



12/11/2013
ĐẢO KHỈ - NHA TRANG
MinhLê
.
Con tàu quay lái, lướt ra khơi
Đảo khỉ lênh đênh, giưã biển trời
Soi bóng ngàn xanh, trên sóng nước
Nhuộn vàng sắc nắng, giựa thiên thai
Khỉ cha, khỉ mẹ, gia đình khỉ
Con cõng, con bồng, con dạo chơi
Bố thí kẹo viên và đậu phộng
Được ăn, khỉ quấn quýt theo người
Ngày: 12/11/2013
.
.

10/11/13

11/11/1013: KHU SINH THÁI ĐC

.
.
11/11/1013:
KHU SINH THÁI  ĐC (TT)
.
Qua khu sinh thái: Dự trò chơi
Thưởng thúc trái cây, thật tuyệt vời
Nào mít, nào soài, sai lúc lửu
Chôn chôn, chùm nhãn, thả buông lơi
Chin cu, sáo sạu, đua săn bắt
Cà chép, cá tra, dụ đớp mồi
Ham tích, cảm như ngày quá ngắn
Đang vui, đă báo hết giờ rồi!
Ngày 11/11/2013
Minhlê
.
.

9/11/13

10/11/2012 Ký Ức HƯNG YÊN QUÊ TÔI

.
.
10/11/2012 (Ký Ức)
HƯNG YÊN QUÊ TÔI
Giangsơn
.
“Hưng Yên có đường Năm, sông Luộc
Giải sông Hồng, uốn khúc chảy xuôi
Hưng Yên, anh dũn tuyệt vời…”
Đánh Tây, đuổi Nhật, một thời chiến tranh

Chuyện kể rằng: Đội quân du kích
Nữ Hoàng Ngân, gang thép quê tôi
Đòn gánh, đánh địch tơi bời
Chân trần, áo vải, rạng ngời chiến công

Hòa bình đến, ruộng đồng bát ngát
Lúa nặng bông, trữu hạt thóc vàng
Xum xuê, vườn trái nhãn lồng
 Phương xa, canh cánh trong lòng, nhớ quê
                                                     Giangsơn

.