5/9/15

06/9/2015-19 BẠCH ĐẰNG SỚM MAI

.
.
06/9/2015-19
BẠCH ĐẰNG SỚM MAI 
Ngoclan
.
Đạp xe thong thả, buổi hừng đông
Đến với công viên, bến Bạch Đằng
Sóng vỗ xôn xao, dòng nước biếc
Bình minh lấp lánh, cảng Nhà Rồng
Thênh thang khu phố, dành đi bô
Bóng Bác cao cao, trước hội đường
Buổi sớm đạp xe, vui thể dục
Phố phường rực rỡ, ánh hừng dương
                                  Ngày06/9/2015
.
.
XEM THÊM HÌNH ẢNH










.

2/9/15

03/9/2015 CON VỀ THĂM BÁC


.
03/9/2015
CON VỀ THĂM BÁC: (KN)

“Suốt mấy hôm Rày, đau tiễn đưa
Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa
Sáng nay: con chạy về thăm Bác
Ướt lạnh vườn rau, mấy gốc dừa

Con lại lần theo, lối sỏi quen
Đến bên thang gác, đứng nhìn lên
Chuông ơi! Chuông nò Còn reo nữa!
Phòng lạnh, rèm buông, tắt ánh đèn…”
Ngày03/8/2015
Giangsơn (ST)


.
XEM THÊM HÌNH ẢNH










 .

1/9/15

02/9/2015 QUỐC KHÁNH: 02-9

.
.
02/9/2015
QUỐC KHÁNH: 02-9(KN)

Tháng chín, mùng hai: Tổ quốc tôi
Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời
Bồ câu tung cánh, mây cao vút
Sóng vỗ rộn ràng, nước biển khơi
Phố thị băng rôn, cờ đỏ thắm
Nông thôn khẩu hiệu nét vàng tươi
Mừng ngày quốc khánh, khai sinh nước
Độc lập, tự do, Tổ quốc tôi
Ngày 02/9/2015
Ngoclan
.
.
XEM THÊM HÌNH ẢNH











.

31/8/15

01/9/2015 NGÀY ĐẦU THÁNG CHÍN


.
01/9/2015
NGÀY ĐẦU THÁNG CHÍN (KN)

Tháng chín: Mùa thu đã tới rồi
Nhớ ngày quốc khánh, tuổi thơ tôi
Tung tăng nhảy múa, môi ca hát
Mải ngắm pháo hoa, mắt rạng ngời
Tuổi hạc, da mồi, nay đã đặng
Chiến trường, ký ức, hiện trong tôi
Bước sang tháng chín, đầy hoan lạc
Ngày ấy, bây giờ, tổ quốc ơi!
Ngày 17/8/2015
Giangsơn

.
XEM THÊM HÌNH ẢNH










.

29/8/15

30/8/2015-19 GẶP NHAU MỖI NGÀY




30/8/2015-19 
GẶP NHAU MỖI NGÀY
Ngoclan
.
Ta gặp lại nhau, cứ mỗi ngày
Trên đườngn đi bộ, lúc ban mai
Nụ cười rạng rỡ, trên môi thắm
Ánh mắt trong veo, dưới cặp mày
Suối tóc bồng bềnh, buông óng ả
Lưng ong thanh lịch, nét khoan thai
Oanh vàng thỏ thẻ, lời tâm sự
Chân bước song hành, tay nắm tay
                              Ngày 30/8/2015

.
XEM THÊM HÌNH ẢNH











.