16/10/15

18/10/2015 DIỆU KỲ: HOA PHƯỢNG NỞ

.
.
18/10/2015 (CN)
DIỆU KỲ: HOA PHƯỢNG NỞ
.
Thấy cảnh diệu kỳ, đứng lặng trông
Tháng mười thời tiết, chuyển mùa đông
Đó đây phượng vỹ, còn đang nở
Thấp thoáng lung linh, tựa lừa hồmg
Lạnh lẽo gió may, rung cành lá
Nhạt nhòa ánh nắng, những nhánh bông
Thảnh thơi dạo gót, trên hè phố
Ngắm phượng trổ hoa, cảnh khác thường
Ngày: 18/10/2015
Ngoclan
.
.
XEM THÊM HÌNH ẢNH










 .

10/10/15

11/10-2015 THĂM CHIẾN TÍCH XƯA


.
11/10-2015 (CN)
THĂM CHIẾN TÍCH XƯA
.
Sáng nay thăm lại, địa danh xưa
Hồi tưởng nơi đây, lúc bấy giờ
Cồng sắt xe tăng, đã húc đổ
Đoàn quân Ồ ạt, sóng xô bờ
Vàng au ánh nắng, trên sân thượng
Xanh, đỏ tung bay, một lá cờ
Trở lại địa danh, xưa chiến thắng
Lòng tràn  ký ức, tưởng đang mơ
Ngày 02/10/2015
Giangsơn

.
XEM THÊM HÌNH ẢNH









.

2/10/15

04/10/2015-19 CỘT CỜ THỦ NGỮ


.
04/10/2015-19 (TB)
CỘT CỜ THỦ NGỮ
Ngọclan
.
Bạch Đằng nhuộm nắng, buổi ban mai
Thủ Ngữ: Ngọn cờ, phất phới bay
Nền đỏ tươi mầu, trong ánh nắng
Sao vàng năm cánh, giữa thien thai
Tung bay phất phới, trời xanh thắm
In bóng chan hòa, sóng biển khơi
Thủ Ngữ: Đã lừng danh, chiến tích
Vần còn vang vọng, mãi trong tôi
                            Ngày 23/9/2015
.
.
XEM THÊM HÌNH ẢNH










 .

29/9/15

01/10/2015 MÙNG MỘT THÁNG MƯỜI



01/10/2015
MÙNG MỘT THÁNG MƯỜI
.
Mùng một tháng mười, hết quý ba
Với bao ký ức, ở trong ta
Hành quân thần tốc, mùa khô ấy
Quốc bộ đường trường, dẫu có xa
Ngày nghỉ trong rừng, bên vách núi
Ban đêm vượt dốc, với băng hà
Biết bao ký ức, thời binh chiến
Bốn chục năm trời, tưởng mới qua
Ngày 22/9/2015
Giangsơn

.
XEM THÊM HÌNH ẢNH










 .

28/9/15

30/9/2015 NGÀY NÀY, NĂM 1966

.


30/9/2015
NGÀY NÀY, NĂM 1966 


Ba mươi tháng chín, nhớ năm xưa
Thỏa trí tái trai, lúc bấy giờ
Quân phục, tư trang, dáng chững chạc
Sao vàng mũ vải, đẹp như mơ
Súng trường vai vác, oai hùng lắm
Bao đạn quanh lưng, dũng có thừa
Tạm biệt quê hương, đi đánh Mỹ
Hẹn ngày gặp lại, khải hoan ca
Ngày 22/9/2015
Ngoclan
.
.
XEM THÊM HÌNH ẢNH










.