30/5/16

01/6/2016: Kỷ: Niệm NGÀY: QUÓC TẾ THIẾU NHI




01/6/2016: 
Kỷ Niệm
NGÀY: QUÓC TẾ THIẾU NHI
.
Kỷ niệm năm xưa tuổi học đường
Mùng ngày quốc tế, nét hân hoan
Cổ quàng khăn đọ, mẩu tươi thắm
Huy hiệu măng non, chữ: SẴN SÀNG

Kỷ niệm năm xưa tuổi học đường
Cái thời niên thiếu, thật dễ thương
Quần xanh nhũn nhặn, như mầu lá
Áo trắng khiết tinh, tựa tuyết sương

Kỷ niệm năm xưa tuổi học đường
Nhớ thời niên thiếu, chốn quê hương
Say xưa múa hát, vui quên mệt
Trớng ếch rồn vang, khắp xóm làng

Ngày 01/6/2016
Minhle989


Xem Thêm Hình Ảnh:










.

28/5/16

29/5/2016-19 NGÔI TRƯỜNG LÀNG




29/5/2016-19 (TB)
NGÔI TRƯỜNG LÀNG
Minhle989
.
Kỷ niệm ngày xưa tưởi học đường
Quê tôi tháp thoáng một ngôi trường
Phía sau đỉnh núi cao vời vợi
Phía trước nương đồi ngan ngát hương
Bên cổng cây bàng buông bóng mát
Dưới sân cành phượng, luyến vầng dương
Ngôi trường tiểu học, quê tôi đó
Mấy chục năm trời, vẫn vấn vương
                            Ngày 02/5.20163
.

Xem Thêm Hình Ảnh









.

20/5/16

22/5/2016 NGÀY HỘI NON SÔNG




 22/5/2016 (NCN)
TÔI ĐI BẦU CỬ 

Buởi sáng nay, trên đường đi bầu cử
Ánh nắng vàng, rực rỡ giữa ban mai
Cứ ngỡ mình, đang vãn cảnh  thiên thai
Hoa muôn sắc, trái cây hương vị ngọt

Hãy sáng suốt, chọn: “Trái,  Bông” đêp nhất
Mỗi phiếu bầu, Hương Sác một cành hoa
Mỗi phiếu bầu, mổt chùn trái đậm đà
Đang mùa hạ, tôi chọn:”Hương Mùa Hạ”

Buởi sáng nay, tâm hồn vui, vui quá !
Hòa dòng người, hối hả hội toàn dân
Tôi đi bầu, tâm tưởng thấy nâng nâng
Trên đất Việt, tư do, dân nước Việt

Ngày: 22/5/2016
Minhle989.


MÁ ĐI BẦU CỬ (Tái Bút)

Áo cánh bà ba, khăn rằn quấn cổ
Nét mặt hân hoan giữa phố đông người
Môi đỏ trầu cau, má mỉm miệng cười
Long hớn hở như thời còn son sắc

Cầm lá phiếu, má trầm tư cân nhắc
Lựa năm người suất sắc chọn lấy ba
Gập phiếu vô, má thong thả bước ra
Bên thùng phiếu, mắt nhòa vì ngấn lệ

Độc lập tư do, dân chủ là thế
Đã qua bao thế hệ nối tiếp nhau
Lớp cha trước, tiếp bước lớp con sau
Xã hội đẹp tươi, muôn mầu hoa thắm nở.
Ngày 22/5/.......
Levanm 45

Xem Thêm: Hình Ảnh

 .








.

18/5/16

19/5/2015-19 NGÀY SINH NHẬT BÁC



19/5/2015-19 (TB)
kỷ Niệm
NGÀY SINH NHẬT BÁC
Giangsơn
.
Kỷ niệm ngày: Mười chín, tháng lăm
Đoàn con tể tựu, cảng Nhà Rồng
Tâm nhang cung kính, dâng lên Bác
Nghĩa khói tỏa bày, nỗi nhớ thương
Cùng nhau nhắc nhớ, ngày xưa ấy
Bác đã lên tàu, vượt  đại dương
Tưởng nhớ công lao, người mở lối
Dẫn đường cách mạng, đến thành công
                                   Ngày 19/05/2015

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

19/5/2016
NGÀY NÀY NĂM ẤY

Kỷ niệm năm xưa tuổi học đường
Bạn bè thân hữu, khắp muôn phương
Thày cô phụ trách, thăm di tích
Bến cảng nhà rồng, Bác viễn dương

Kỷ niệm năm xưa tuổi học đường
Chan hòa ánh nắng, bến Chương Dương
Qua cầu Khánh Hội, xe đi tới
Bến cảng Nhà Ròng, dưới ánh dương

Kỷ niệm năm xưa tuổi học đường
Khuôn viên bến, cảng dưới hàng dương
Bao nhiêu kỳ vật, sy mê ngắm
Đến lúc giờ về, vẫn vấn vương
Ngày 14/5/5016
Minhle989

.
XEM THÊM HÌNH ẢNH









.

13/5/16

15/5/2016: Ký Ức THUỞ HỌC SINH




15/5/2016:(NCN) 
Ký Ức
THUỞ HỌC SINH

Kỷ niêm năm xưa tuổi học đường
Cái thời sách vở, mực rây  vương
Tay chân quần áo, đều lem luốc
Mực lọ bút đơn, chuyện đã tường

Kỷ niệm năm xưa tuổi học đường
Cái thời bao cấp, nghĩ mà thương
Khoai lang mẹ luộc, thay quà sáng
Bách bộ chân không, vẫn đến trường

Kỷ niêm năm xưa tuổi học đường
Sau giờ tan học, nắng trang trang
Chân không cuốc bộ, vè khoe mẹ
Con được điểm mười, nhát lớp luôn

Ngày 02/5/2016
Minhle989


Xen Thêm Hình Ảnh