15/12/17

17/12/2014 -19 TÍM CẢ ĐỒI SIM

.
.
17/12/2014 -19 
Ký Ức
TÍM CẢ ĐỒI SIM 
Giangsơn

Chiều tà: Mây tím; tím đồi sim
Đoàn quân ẩn hiện, tựa trốn tìm
Vòng lá ngụy trang, che mắt giặc
Lùm cây ẩn hiện, những đoàn quân
Đội hình uốn lượn, như rồng vũ
Lúc khuất bóng sim, lúc hiện hình
Mây tím chiều buông, đây đó tím
Đồi hoa sim tím, tím đoàn binh
                       Ngày 01/12/2014

.
Chiều buông Mây Tím Đằng Tây
Mặt Trời Gác Núi Hây Hây Bóng Tà
Levanm45
.
.
Xem Thêm Hình Minh Họa








.

8/12/17

10/12/2012-19 MÙA NOEL

.

10/12/2012-19
MÙA NOEL
Giangsơn

Ngày lễ Noel, sắp đến rồi
Công viên, phố thị, khắp nơi nơi
Cây thông khoe tán, vươn cao vút
Đèn đỏ, đèn xanh, rực khắp trời
Râu tóc bạc phơ, ông lão tuyết
Cưỡi xe tuần lộc, nét vui tươi
Cuối năm mỗi dịp, Noel đến
Đem lại bình an, tới mọi người
                     Ngày 10/12/2012:


         Kính Mùng Ngày Lễ Giáng Sinh
Mừng Ngày Thất Thập Lưu Danh Đề Huề
                                                    Minle989


Xem Thêm Hình Minh Họa:









.

1/12/17

03/12/2014-19 KÝ ỨC CUỘC HÀNH QUÂN

.

03/12/2014-19:
Ký Úc
CUỘC HÀNH QUÂN 
Giangsơn
,
Tiếng còi lanh lảnh, xé đêm thâu
Báo cuộc hành quân, đã bắt đầu
Súng đạn, quân trang, bồng phía trước
Ba lô, hành lý, cõng đằng sau
Đội hình Nam tiến, như vô tận
Rầm rập đoàn quân, nhịp bước mau
Tạm biệt quê hương, lòng tự nhủ:
Hẹn ngày gặp lại, rợp cờ sao
                   Ngày 13/10/2014
.

Xem Thêm: Hình Minh Họa









.

30/11/17

01/12/2015-18 KÝ ỨC : THÁNG 12

.
.

01/12/2015-19

KÝ ỨC: THÁNG 12

Levanm45

 

Trong tôi ký ức, tháng mười hai

Từ buổi khai sinh đến trọn đời

Cái thuở tân binh, nơi Bất Bạt

Cái kỳ dã ngoại, chốn Sơn Tây

Gio Linh; Cam Lộ, bom cầy đát

Quảng Trị, Khe Sanh, đạn xé trời

Đầu tháng mười hai, như nhắc nhớ

Tràn về ký ức, quãng đời tôi

                 Ngày 01/12/2015

.
.
XEM THÊM HÌNH MINH HỌA










.

24/11/17

26/11/2017 KHẮC KHOẢI ĐỢI CHỜ !

.

26/11/2017
KHẮC KHOẢI ĐỢI CHỜ !

Chiều thu mây tím nắng hoe vàng
Như nghĩa như tình phân đã mang
Điểm hẹn người thương nơi ngõ xóm
Nới hàng dương liễu phía bên đàng
Hoàng vân lảng vảng bên sườn núi
Róc rách suối reo dưới chân ngàn
Không có gì lâu bằng ngóng đợi
Từng giây từng phút ngó nhìn sang
Ngày 15/11/2017
Levanm45


Xem Thêm Hình Minh Họa: 










.