1/8/15

02/8/2015-19 NƠI ẤY XƯA và NAY


.
02/8/2015-19 
NƠI ẤY XƯA NAY
Ngoclan

Ngày ấy, năm xưa, ở chốn này
Mỗi lần mua củi, lướt qua đây
Bùn đen, nước đọng, đầy nhơ nhớp
Cỏ dại chen cùng, rau muống dây
Nay ngát hương sen, thay cỏ dại
Giờ hồ trong vắt, thế bùn lầy
Ngày xưa là thế, nay là thế
Ký ức trong tôi, của một thời
                     Ngày 02/8/2015


.
 XEM THÊM HÌNH ẢNH











.

31/7/15

01/8/2015 THÁNG TÁM ĐÃ VỀ




01/8/2015
THÁNG TÁM ĐÃ VỀ

Tháng tám đã về, tháng tám ơi!
Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời
Thiên nhan, tung cánh, bồ câu trắng
Biển vọng xôn xang, sóng biển khơi
Mây trắng nhởn nha, vờn gió lộng
Trời xanh trong, ánh nắng vàng tươi
Mùa thu đến với, người dân Việt
Lịch sử còn ghi, nét rạng ngời
Ngày 01/08/2015
Giangsơn

.
XEM THÊM HÌNH ẢNH










 .

26/7/15

27/7/2015 KỶ NIỆM NGÀY 27/7



.
27/7/2015
KỶ NIỆM NGÀY 27/7

Nhớ ngày liệt sỹ, thương binh
Hai bảy thàng bảy, lòng thành biết ơn
Tâm nhang một nén hương trầm
Khói tình nghi ngút, vấn vương lòng người
Một vòng trắng toát hoa tươi
Hương thơm man mác, dưới trời mùa thu
Trầm hùng, trong khúc quốc ca
Như ngày xưa, tiến quan ra chến trưởng
Ngày 27/7/2015
Giangsơn

.
XEM THÊM HÌNH ẢNH

.


.

25/7/15

26/7/2015-19 CUỐI MÙA HOA PHƯỢNG


.
26/7/2015-19 (TB)
CUỐI MÙA HOA PHƯỢNG
Ngoclan

Tháng bảy là khi: Phượng cuối mùa
Dưới trời: Lúc nắng, lúc lại mưa
Mầu xanh cành lá, xum xuê tán
Sắc đỏ chùm bông: Nhạt, lại thưa
Chùm trái xanh non, buông lõng thõng
Cành tơ mềm mại, gió đung đưa
Như tình lưu luyến, cùng mùa hạ
Nên cứ sập sùi: Lúc nắng, mưa
                       Ngày26/07/2015


XEM THÊM HÌNH ẢNH










.

18/7/15

19/7/2015 CÓ NHỮNG ĐỔI THAY


.
19/7/2015
CÓ NHỮNG ĐỔI THAY

Mới hay: Muôn sự trên đời
Nhân gian vạn vật, đất trời đổi thay:
Bút Bi yêu quý bấy nay
Bỗng dưng khắc thất, tiếc thay chia lìa
Nhưng rồi: Tống cựu qua đi
Nghinh tân bút báu, trở về trốc tay
Bạc, đen , hay, dở, vơi, đầy...
Sự đởi nào có, ai hay bao giờ
16/07/2015
Giangsơn

.
XEM THÊM HÌNH ẢNH











.